XIN CHO MỌI GIA TRƯỞNG BẮT CHƯỚC SỐNG GƯƠNG THÁNH GIUSE

 
**
Trên đời có những ông chồng
Đối xử tệ với vợ
Nhưng lại là người cha thương con rất mực
Đối xử với vợ thì luôn hằn học, cục cằn
Nhưng với con cái thì luôn nhẹ nhàng
Chiều chuộng.
 
**
Quả rất hiếm thấy có những ông chồng
Sống bắt chước gương thánh cả Giuse
Coi trọng vợ, yêu thương và muốn giúp đỡ
Muốn cùng nhau dạy dỗ con cái
Sống giữ Luật Chúa cùng luật Giáo Hội.
 
**
Có những ông chồng luôn sống keo kiệt
Bần tiện xem vợ như hạt trai mua về
Không đánh bóng, không chùi rửa
Không hề trân quý
Để lâu ngày nó đóng cáu bẩn, xấu xí
Thì muốn quăng bỏ.
 
**
Quả rất hiếm thấy có những ông chồng
Yêu vợ vì hiểu rằng chẳng ai ngoài vợ mình
Luôn vất vả cực khổ vì chồng con
Lại chẳng hề được nghỉ ngơi
Ấy thế mà người vợ vẫn cố gắng sống vui
Chu toàn bổn phận trong khả năng
Rất có giới hạn.
 
**
Có những ông chồng luôn thờ ơ lãnh đạm
Ở bên vợ nhưng tư tưởng hướng ngoại luôn
Ở ngoài đường thì luôn lịch sự với vợ người
Ở nhà thì xem thường vợ
Đối xử giống osin nhưng không trả lương.
 
***
Có những người cha sống gương mẫu
Luôn ao ước làm việc có đủ tiền để nuôi con
Không màng vất vả bị chủ mắng, chủ đì
Chỉ mong sao cho chóng xong công việc
Để được về nhà cùng vợ con.
 
**
Rồi cũng có những người cha vô cảm
Có gia đình nhưng vẫn sống kiểu độc thân
Có tiền thì chỉ mua sắm cho riêng mình
Vợ con bệnh tật thiếu thốn tứ bề
Anh cũng mặc kệ không ngó ngàng.
 
**
Nhưng cũng có những người cha
Không màng vất vả
Mọi công việc làm chỉ trông vào đôi bàn tay
Cố gắng đem thân xác ra làm thân trâu bò
Để có đủ tiền nuôi đàn con thơ dại
Chỉ mong sao cho chúng có đủ dùng
Ngày được trọn ba bữa cơm.
 
**
Thì rồi cũng có những người cha
Lâm vào tứ đổ tường
Lấy vợ đẻ con xem như của nợ
Chẳng làm, chẳng lụng, chẳng lợi cho ai
Chỉ sống vô dụng lại làm gương xấu
Cho đàn con nhỏ, thật là đáng tội.
 
***
Có phải làm chồng, làm cha là bổn phận?
Ai lại quên nhanh tình yêu thuở ban đầu
Và điều gì đã làm cho người chồng thay đổi
Từ trắng thành đen sau cái ngày cưới nhau?.
 
**
Ôi thưa lạy Chúa, Mẹ, thánh cả Giuse!
Xin ban cho chúng con có được hạnh phúc
Hạnh phúc gia đình như của Thánh Gia
Giúp cho chúng con biết sống nhường nhịn
Biết thông cảm, hy sinh và tha thứ
Nhất là đừng để cái nghèo
Biến chúng con thành đầu trộm đuôi cướp.
 
**
Xin giúp chúng con biết sống kính sợ Chúa
Biết yêu thương người như yêu chính mình
Biết chia sẻ cho những ai cần được chia sẻ
Dù nghèo nhưng duyên thắm tình thiết tha
Vì có Thiên Chúa ở cùng.
Amen.
 
**
 
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 6, 2021
Chia sẻ Bài này:

Related posts